/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Vẻ đẹp miền sơn cước qua tranh sơn dầu
Vẻ đẹp miền sơn cước qua tranh sơn dầu
09:32, 06/07/2021 Team Uống Trà Thôi SƠN DẦU
Mùa hoa trên rẻo cao, phiên chợ sáng ở phố núi... hiện lên sinh động qua nét cọ của họa sĩ Lê Thanh Sơn.

Bức "Bình minh" trong triển lãm "Miền sương khói" của Lê Thanh Sơn. Họa sĩ kỳ cựu tổ chức buổi giới thiệu 25 tác phẩm về phong cảnh thiên nhiên miền núi phía Bắc, từ ngày 20/12 đến 10/1/2021, tại quận 1, TP HCM. Hầu hết tranh anh sáng tác trong năm qua nhân thời gian tránh dịch.

Mùa hoa ở vùng núi trong bức "Khoảnh khắc vàng". Họa sĩ vẽ bằng ký ức tuổi trẻ. Thời thanh niên, anh từng lặn lội lên Hà Giang, sang Cao Bằng rồi về Sa Pa (Lào Cai). Một mình cưỡi xe máy, anh vào những bản người Mông, người Tày, có lúc cuốc bộ lên những đỉnh núi cao - nơi sinh sống của người Mèo.

Anh nói: "Những chuyến đi lãng du thời tuổi trẻ chợt ùa về trong tôi. Kỷ niệm của một vùng sương khói mờ ảo được tôi vẽ trong niềm khao khát, như chưa bao giờ được vẽ vậy".

Bức "Mùa hoa đỏ". Lê Thanh Sơn nói muốn vẽ thiên nhiên từ lâu, gần đây mới tìm được cảm hứng vì thấy bình yên hơn trong cuộc sống. Sau hai lần gãy gánh hôn nhân, họa sĩ đang hạnh phúc bên người vợ hiện tại.

Họa sĩ Lê Thanh Sơn sinh năm 1962, là một trong những tên tuổi nổi tiếng của làng hội họa từ thập niên 1990. Tranh anh từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tỷ phú Bill Gates... và nhiều tên tuổi lớn trên thế giới sưu tập. Anh từng triển lãm cá nhân tại Singapore (1995), Hong Kong (1996, 1997), Anh (2001) và một số nơi khác như Australia, Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan..

Uống Trà Thôi
(Sưu tầm, ảnh: vnexpress)
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!