/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USD

1830 10:10, 14/05/2022
Team Uống Trà Thôi KIẾN THỨC

( từ)

Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USD"Untitled" (1955) 21 triệu USD
Những tác phẩm khổ lớn, vô đề, đường nét "nguệch ngoạc" của họa sĩ Cy Twombly được bán từ 20 triệu USD tới hơn 70 triệu USD.

"Untitled" (1955) là tác phẩm tiếp theo vào danh sách "Tranh đấu giá hàng chục triệu USD" của Cy Twombly, sau khi được bán ở mức 21 triệu USD trong phiên "The Collection of Thomas and Doris Ammann Evening Sale" của Christie's tại Manhattan, New York, tối 9/5. Tranh có kích thước 127 x 147 cm, được ký tên "Cy Twombly 1955" ở mặt sau. Họa sĩ sử dụng chất liệu sơn gốc dầu, bút chì, sáp màu trên vải, vẽ nguệch ngoạc những đường nét mờ nhạt không cố định. Ảnh: Christie's

Cy Twombly (1928-2011) là họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ. Khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tập vẽ đồ dùng trong nhà. 12 tuổi, Twombly theo học lớp của danh họa Pierre Daura. Ông sau đó vào Trường Bảo tàng Mỹ thuật thuộc Đại học Tufts ở Boston và Đại học Washington và Lee ở Virginia. Tại đây, ông được gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa, tiếp xúc nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Tranh của ông được giới sưu tầm săn lùng, từng trưng bày tại nhiều triển lãm, bảo tàng nổi tiếng. Cy Twombly được mệnh danh là một trong những họa sĩ đắt giá nhất thế giới khi có nhiều tranh trên chục triệu USD. Ông qua đời năm 2011 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Kỷ lục đấu giá tác phẩm của Cy Twombly là "Untitled" (New York City) với 70,53 triệu USD, bán trong phiên "Contemporary Art Evening Auction" của Sotheby's hồi tháng 11/2015. Tranh sơn gốc dầu, bút chì, màu sáp trên vải, được ký tên, ghi địa điểm, thời gian sáng tác ở mặt sau.

Theo Sotheby's, ra đời năm 1968, tranh nằm trong series "Blackboard" được họa sĩ vẽ từ năm 1966-1971, lấy ý tưởng từ bảng đen trong lớp học. Trên nền sơn dầu màu xám đậm, Cy Twombly vẽ những nét nguệch ngoạc như vòng xoáy, không đồng đều, lặp đi lặp lại như một loại mật mã đặc biệt. Tranh được cho gợi lại kinh nghiệm của ông khi là nhà mật mã học tại Lầu Năm Góc. Họa sĩ thực hiện kỹ thuật khó - gần giống phương pháp Palmer dạy chữ viết tay cho học sinh ở trường học của Mỹ - để tạo ra tác phẩm có đường vòng lặp. Website nhà đấu giá viết: "Tác phẩm là không gian độc đáo, như một bản ghi nhịp điệu về các hành động của họa sĩ". Ảnh: Sotheby's

Việc loạt tranh của họa sĩ bán giá hàng triệu USD gây nhiều tranh cãi. Theo New York Times, nhà mỹ thuật Donald Judd từng đến dự triển lãm các tác phẩm của Twombly ở Phòng trưng bày Leo Castelli, New York năm 1964 và nhận xét sự kiện là một sự thất bại. Ông viết: "Có một vài giọt màu nhỏ xuống, những nét chì không liền mạch. Ngoài ra, không có bất cứ thứ gì trong những bức tranh đó". Trong ghi chú tại Bảo tàng nghệ thuật năm 1994, sử gia nghệ thuật Kirk Varnedoe viết: "Tác phẩm của Cy Twombly có sức ảnh hưởng trong giới nghệ sĩ, gây khó chịu cho nhiều nhà phê bình và cả công chúng".

"Untitled" (1970) với giá 69,6 triệu USD trong phiên ngày 12/11/2014 của Christie's, là một trong những tác phẩm thuộc series "Blackboard". Tranh sơn gốc dầu, bút chì, màu sáp trên vải, kích thước 155,5x190 cm và được ký tên ở mặt sau. Trên nền màu tựa trang bản thảo cổ xưa, họa sĩ vẽ bốn dải vòng lặp nằm ngang nhưng có sự thay đổi về kích thước và khoảng cách.

"Tranh toát lên sức sống và nhịp điệu không ngừng như những tác phẩm âm nhạc hay văn học nổi tiếng. Tác phẩm phản ánh nội tâm và niềm đam mê với việc phác thảo của họa sĩ", nhà đấu giá nhận định. Ảnh: Christie's

Trong bài luận ngắn trên tạp chí nghệ thuật Italy vào năm 1957, họa sĩ lý giải về phong cách của mình: "Đó là bản năng của một họa sĩ, không giống như bạn đang vẽ đồ vật hay một thứ gì đặc biệt. Mọi thứ đi qua hệ thần kinh và điều khiển bàn tay tôi. Nó giống như tôi đang có một trải nghiệm hơn là vẽ một bức tranh".

Bức "Untitled" ra đời năm 2007, chất liệu acrylic và bút chì màu trên bảng gỗ, được bán giá gần 58,9 triệu USD trong phiên "The Macklowe Collection" tháng 11/2021.

Theo Sotheby's, bằng cách thể hiện không bị gò bó màu sắc, cử chỉ, họa tiết, tác phẩm là hiện thân cho năng lượng và cảm hứng đặc trưng trong sự nghiệp họa sĩ. Trên bề mặt rộng lớn, hình ảnh những bông hoa mẫu đơn nở rộ được khắc họa bằng mảng màu lớn và chất lỏng chảy xuống tạo thành các dải nhỏ phong phú. Họa sĩ lấy cảm hứng từ nghệ thuật và thơ ca Nhật Bản thời kỳ Edo, đặc biệt là thơ haiku của Matsuo Bashō và Kikako.

Với chiều dài hơn 5,48 m, tác phẩm nằm trong nhóm sáu tranh mang tên "A Scattering of Blossoms", với quy mô phi thường, đồ họa hấp dẫn. Kiệt tác được xem là bản tóm tắt thành tựu vĩ đại của nghệ sĩ ở những năm cuối cuộc đời. Ảnh: Sotheby's

Bức "Leda and the Swan" đạt mức 52,9 triệu USD trong phiên hồi tháng 5/2017 của Christie's. Tranh được họa sĩ vẽ năm 1962 ở Italy, với chất liệu sơn dầu, bút chì và sáp màu trên vải, kích thước 191 x 200 cm. Tác phẩm là một trong hai tranh khổ lớn được thực hiện dựa trên cảm hứng về nàng Leda trong thần thoại Hy Lạp, đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của Twombly. Theo nhà đấu giá, họa sĩ hoàn thành tác phẩm bằng nhiều phương thức: vẽ nguệch ngoạc, bôi bẩn, vảy sơn hay cào lên mặt vải bằng tay trực tiếp... Qua hình ảnh thể hiện vệt máu, bộ ngực, lông vũ, ông gửi gắm thông điệp về ham muốn, sự đấu tranh trong mỗi người để được yêu, được sống. Ảnh: Christie's

Bức "Untitled" (kích thước 325 x 494 cm, chất liệu acrylic trên vải) ra đời năm 2005 - một trong những tác phẩm cuối cùng của Cy Twombly - được bán giá 46,4 triệu USD hồi tháng 11/2017. Trên nền màu nude, loạt vệt đỏ đậm đan xen và những sợi màu nhỏ rớt xuống bề mặt tranh. Theo nhà đấu giá, họa sĩ cùng cây bút lông lớn được gắn trên chiếc gậy dài, tẩm sơn đỏ đậm rồi điều khiển qua lại trên mặt vải. Sơn khi chưa khô nhỏ giọt, rơi xuống tạo những vệt mỏng. Tác phẩm mô tả khung cảnh hỗn độn của xác thịt và máu, dễ khiến người xem choáng váng về cảm giác quyền lực, hùng vĩ và nguyên thủy. Ảnh: Christie's

Bức "Untitled" ra đời năm 1969, kích thước 200,7 x 239,4 cm, được bán giá 42,7 triệu USD trong phiên ngày 13/5/2015 của Christie's. Họa sĩ ký tên "Cy Twombly" ở phía trên bên phải tranh và viết "Bolsena ngày 10/7" ở phần giữa phía trên tranh.

Tác phẩm ra đời trong thời gian họa sĩ ở Palazzo del Drago - cung điện thời Phục Hưng bên bờ Lago Di Bolsena, Italy, lấy cảm hứng từ kiến trúc, lịch sử nơi đây. Cy Twombly sử dụng chất liệu sơn gốc dầu, bút chì, sáp màu quen thuộc thể hiện các hình ảnh bí ẩn, gợi liên tưởng. Đó là những đường nét nguệch ngoạc quen thuộc của họa sĩ được nối với nhau bằng các chuỗi số, phương trình và hình dạng hình học, liên kết thành một thác nước chảy ngang bề mặt tranh. Ảnh: Christie's

"Untitled" (Rome) ra đời năm 1970, bán giá 41,6 triệu USD trong phiên "Contemporary Art Evening Auction" của Sotheby's tháng 5/2021. Tranh vẫn sử dụng chất liệu quen thuộc là sơn gốc dầu, bút chì, sáp màu trên vải với kích thước lớn 154,9 x 194,9 cm. Trên nền xám đá phiến, họa sĩ vẽ những nét màu trắng lặp lại. Theo nhà đấu giá, Twombly vẽ tác phẩm theo cách khác thường: ông ngồi trên vai một người bạn, người này di chuyển qua lại dọc theo chiều dài của tranh, giúp ông tạo ra những đường nét uyển chuyển, liên tục. Tác phẩm được đánh giá là sự kết hợp ngoạn mục giữa hình ảnh trữ tình đầy cảm hứng và những nhát cọ bùng nổ về mặt biểu hiện cảm xúc, là ví dụ tuyệt vời về tranh trừu tượng đặc biệt của Cy Twombly. Ảnh: Sotheby's

Bức "Untitled" (Bolsena) bán giá 38,68 triệu USD tại phiên của nhà Christie's tháng 10/2020. Tác phẩm có ký tên họa sĩ ở mặt trước và ghi "Cy Twombly Bolsena 1969" ở mặt sau, sử dụng chất liệu sơn gốc dầu, bút sáp màu, than chì và bút dạ trên tấm vải có kích thước 199,4 x 240 cm.

Tranh được vẽ tháng 8-9/1969 khi ở Palazzo del Drago - cung điện bằng đá nhìn ra hồ Bolsena ở phía bắc Rome. Tác phẩm từng nằm trong bộ sưu tập của doanh nhân Charles Saatchi và được trưng bày ở nhiều nơi như Viện Nghệ thuật Chicago, Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, bảo tàng The Broad ở Los Angeles, Pinakothek der Moderne ở Munich... Ảnh: Christie's

Bức "Untitled" (New York City) bán 36,7 triệu USD trong phiên "Contemporary Art Evening Auction" của Sotheby's hồi tháng 5/2016. Họa sĩ ký tên và ghi "NYC 1968" ở mặt sau.

Uống Trà Thôi
Theo vnexpress.net
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USD "Untitled" (New York City) với 70,53 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USD"Untitled" (1970) với giá 69,6 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USDBức "Untitled" ra đời năm 2007 58,9 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USDBức "Leda and the Swan" đạt mức 52,9 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USDBức "Untitled" (kích thước 325 x 494 cm, chất liệu acrylic trên vải) ra đời năm 2005 46,4 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USDBức "Untitled" ra đời năm 1969 42,7 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USD"Untitled" (Rome) ra đời năm 1970, bán giá 41,6 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USDBức "Untitled" (Bolsena) bán giá 38,68 triệu USD
Những nét vẽ 'nguệch ngoạc' trị giá chục triệu USDBức "Untitled" (New York City) bán 36,7 triệu USD
1 0 4,769 0.0
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tranh về đời sống Ai Cập được tìm thấy trong mộ cổ
Team Uống Trà Thôi KIẾN THỨC
3263 09:34, 16/04/2024
0 0 88 0.0
Cảnh sinh hoạt thời Ai Cập cổ đại được khắc họa trên tường của ngôi mộ có niên đại hơn 4.300 năm.

Theo CNN cuối tháng 3, các bức tranh tường về cuộc sống hàng ngày của người Ai Cập cổ đại được phát hiện trong ngôi mộ tại nghĩa trang kim tự tháp Dahshur, cách thủ đô Cairo khoảng 25 dặm (khoảng 40 km) về ...
Vết sẹo tình ái của Van Gogh và những người phụ nữ đi qua trong đời
Team Uống Trà Thôi KIẾN THỨC
3260 13:50, 13/04/2024
2 0 200 0.0
Không chỉ sáng tác miệt mài, Van Gogh dường như chẳng bao giờ để trái tim ngủ yên khi liên tục yêu đương từ người hơn mình 10 tuổi tới phụ nữ có con quen ngoài đường.

Đời sống tình cảm của Vincent van Gogh thực sự rất buồn. Ông phải lòng nhiều người nhưng không mối tình nào hạnh phúc, tất cả chỉ là những ...
Bức tranh được bán âm thầm với giá 2.500 tỷ đồng có gì đặc biệt?
Team Uống Trà Thôi KIẾN THỨC
3254 09:21, 09/04/2024
2 0 370 1.0
Nhiều người thấy khó hiểu khi bức tranh Số 6 (Tím, Xanh lục và Đỏ) của Mark Rothko lại có giá trị cao tới vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Guillaume Cerutti - Giám đốc điều hành của Christie's, chia sẻ hãng đã bán một bức tranh vào tháng 1 theo thỏa thuận cá nhân với giá "vượt quá 100 triệu USD" (2.500 tỷ đồng), ...
Nét bút tài hoa của Conrad Kiesel thế kỷ 19: Những mỹ nữ sống động như thật
Team Uống Trà Thôi KIẾN THỨC
3250 14:13, 07/04/2024
3 0 398 0.0
Những tuyệt tác về những mỹ nhân của họa sĩ người Đức Conrad Kiesel đã được trưng bày nhiều lần tại Triển lãm Quốc tế Paris năm 1900, Triển lãm Quốc tế Rome năm 1909 và 1911.

Vào thế kỷ 19, họa sĩ người Đức Conrad Kiesel, người giỏi vẽ các thiếu nữ và phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, đã gặt hái được thành ...
Tướng mạo danh tướng Nhạc Phi trông như thế nào?
Team Uống Trà Thôi KIẾN THỨC
3243 09:23, 03/04/2024
3 0 488 0.0
Nhắc đến Nhạc Phi là người ta sẽ nhớ đến Nhạc mẫu, người đã tự tay xăm chữ lên lưng con mình 4 chữ “tinh trung báo quốc”. Sau này Nhạc Phi trở thành người đứng đầu trong 4 vị đại tướng danh tiếng nhất thời Tống trung hưng.

Nhạc gia quân tinh nhuệ uy chấn Đại Tống, là đạo quân có khả năng nhất mang ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!