/Uống trà thôi
Tải ứng dụng
Trang chủ / Chia sẻ

LÝ KHẮC NHU

307 14:04, 13/06/2021
Team Uống Trà Thôi LÝ KHẮC NHU

( từ)

LÝ KHẮC NHU
Họa sĩ Lý Khắc Nhu vốn nổi danh trong làng tranh thủy mặc của Sài Gòn.
Nhưng khi đến thăm ngôi nhà ven sông của ông, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi người họa sĩ đa tài.

Họa sĩ Lý Khắc Nhu là người Việt gốc hoa. Ông vốn nổi danh trong làng tranh thủy mặc của Sài Gòn và từng đạt được nhiều bằng khen và giải thưởng lớn nhỏ trong nước.

Đến thăm ngôi nhà êm đềm bên sông Sài Gòn của ông mới thực sự ngạc nhiên khi biết ông là người họa sĩ rất đa tài. Không riêng gì tranh thủy mặc, ông còn học hỏi và tìm tòi thêm nhiều loại tranh khác như: tranh gốm, tranh điêu khắc, tranh sơn mài…

Nhẩm tính trong ngôi nhà của ông, có đến hơn 1.000 tác phẩm.

Ông cho biết, hầu hết các tác phẩm này đều do ông thực hiện. Và không phải họa sĩ nào cũng “tham lam” như ông.

Thông thường, mỗi người họa sĩ chỉ giữ riêng cho mình cái hồn vào một môn nghệ thuật nhất định. Thế nhưng đối với Lý Khắc Nhu, ông lại cho mình thỏa sức sáng tạo và tìm hiểu nhiều loại hình khác.

Ông chỉ tay vào những bức tranh sơn mài. Đó là cả một công trình của sự học hỏi, sáng tạo và kiên trì.

Để hoàn thành nên mỗi tác phẩm, người họa sĩ phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Có tác phẩm khoảng 2-3 tháng nhưng cũng có vài tác phẩm phải mất đến vài năm.

Làm tranh trên gốm không giống làm tranh ở những chất liệu trên giấy hay gỗ. Màu sắc bức tranh phụ thuộc vào nhiệt độ nung. Và có lẽ tự hào nhất là tranh gốm có màu tím. Một màu khó lên, và rất khó đúng ý của tác giả.

Ngoài ra, còn nhiều tượng gỗ, lọ hoa, tượng đất cũng do ông tạo hình và sáng tác.

Khi hỏi ông hài lòng nhất tác phẩm nào nhất, ông trả lời vỏn vẹn: “Không có cái nào cả”. Vì với ông, nghệ thuật thì không có giới hạn và điểm dừng.

Một bức tranh là một chuỗi cảm xúc. Hoàn thành xong tác phẩm, người nghệ sĩ sẽ tìm ra chuỗi cảm xúc khác mới mẻ hơn. Còn nếu chỉ dừng lại, hài lòng ở một tác phẩm nào đó thì sẽ không còn tạo ra được cái hay, cái mới mẻ.

Ở cái tuổi xế chiều, hướng nhìn ra hoàng hôn, người họa sĩ tài hoa vẫn cứ tâm niệm, thời gian còn lại của cuộc đời vẫn để dành cho nghiên cứu và tìm tòi thêm nhiều loại tranh khác nhau. Nói rồi, mắt ông đăm chiêu, bàn tay tỉ mỉ miết từng đường nét của bức tranh sơn mài đang dang dở.

https://giadinhonline.vn/ly-khac-nhu--nguoi-hoa-si-gia-tham-lam-d28205.html
https://tuoitre.vn/thai-mac-nien-hoa-trien-lam-tranh-cua-5-hoa-si-thuy-mac-hang-dau-sai-gon-20200301133036313.htm

Kim Huyên – Thu Hiền
LÝ KHẮC NHUHọa sĩ Lý Khắc Nhu đứng giữa tại: TRIỂN LÃM ĐẦU TIÊN CỦA CHÂU Á về LACQUER tại Phúc Châu- Trung Quốc
LÝ KHẮC NHUTác phẩm: Bố Cục 1,2 & 3
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết

Có thể bạn quan tâm

Làng chài Đảo Phú Quốc
Team Uống Trà Thôi LÝ KHẮC NHU
2135 16:27, 17/09/2022
0 0 246 0.0
Tác Phẩm: Làng Chài Đảo Phú Quốc
Hoạ sĩ: Lý Khắc Nhu
Chất liệu: Thuỷ mặc
Size: 60 cm x 80 cm
Nghĩ
Team Uống Trà Thôi LÝ KHẮC NHU
2134 16:21, 17/09/2022
0 0 282 0.0
Tác phẩm: Nghĩ
Hoạ sĩ: Lý Khắc Nhu
Tranh Thuỷ Mặc
Size: 60 cm x 80 cm
Hừng Đông
Team Uống Trà Thôi LÝ KHẮC NHU
2075 11:41, 22/08/2022
2 0 375 0.0
Tác phẩm: Hừng Đông
Hoạ sĩ: Lý Khắc Nhu
Tranh chất liệu: Sơn mài đắp nỗi
Size: 1,22m x 2,45m

Bức tranh phóng tác thể hiện mặt trời hừng đông đón chào ngày mới.
Bức tranh thể hiện Bạch Hạc qua tay họa sĩ thể hiện tượng trưng cho 12 tháng trong năm.
Hữu duyên được chính chủ nhân chia sẽ & nhượng lại sưu Tháng ...
Nói về duyên cớ lập làng, họa sĩ Lý Khắc Nhu từng chia sẽ
Team Uống Trà Thôi LÝ KHẮC NHU
2050 10:24, 13/08/2022
0 0 366 0.0
15 năm làng họa sĩ ven sông Sài Gòn
Người họa sĩ già dừng cọ vẽ, mắt mơ màng theo bóng dáng chiếc thuyền xuôi dòng sông Sài Gòn. Gần 15 năm, ngôi làng Hàm Long tại quận 2 với cảnh sông nước hữu tình đã trở thành chốn đi về của nhiều họa sĩ đất Sài thành.

"Giữa một đô thị phồn hoa mà có thể bảo tồn ...
Sự bền bỉ của Michelangelo: Bài học để đạt đến sự vĩ đại
Team Uống Trà Thôi HOẠ SĨ
3232 12:45, 23/03/2024
4 0 437 0.0
Michelangelo cho rằng tài năng của ông không phải kiểu thiên tài chỉ dựa vào bẩm sinh mà ông cho rằng “thiên tài” của mình là “sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ”.

Michelangelo Buonarroti hiển nhiên là một trong các nghệ sĩ đại tài trong lịch sử. Ông ấy sinh năm 1475 và ra đi ở tuổi 88. Ông ấy xem mình là điêu khắc ...
GIỚI THIỆU CÁC TRÀ QUÁN
Giúp Uống Trà Thôi tốt hơn mỗi ngày
×
Uống Trà Thôi
Chỉ 30s tải app cực nhẹ và trải nghiệm!