Tác phẩm "Người trợ giúp" của Châu Giang vẽ con gái. Chị nói: "Bạn có thể không hạnh phúc khi sinh ra là phụ nữ. Nhưng bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc khi có mẹ - người luôn yêu thương và hy sinh vô điều kiện cho bạn". Châu Giang nhận thấy con gái cũng như mình - ít biểu đạt tình cảm, nhưng biết dùng hành động để bày tỏ quan tâm.
Họa sĩ Châu Giang tên đầy đủ là Nguyễn Thị Châu Giang, sinh năm 1975 ở Hà Nội. Năm tám tuổi, chị theo gia đình vào TP HCM. Sau khi tốt nghiệp đại học Mỹ thuật chuyên tranh sơn dầu, chị nhận học bổng bốn tháng tại trường Mỹ thuật Paris, Pháp. Năm 2014, chị là nghệ sĩ lưu trú tại xưởng nghệ thuật Cave ở New York, Mỹ. Chị từng tổ chức triển lãm tác phẩm thuộc chất liệu lụa như Bên trong tôi năm 2018, hay Ẩn hoa vào 2011. Ngoài vẽ, chị còn xuất bản hàng chục tập truyện ký, truyện ngắn, từng đoạt giải Văn học tuổi 20 và giải Văn học vì tương lai đất nước của Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn TP HCM.
Uống Trà Thôi
(Sưu tầm)